Những câu nói hay về mùa đông ý nghĩa nhất mang tâm trạng buồn tủi của dân FA
Những câu nói hay về mùa đông ý nghĩa nhất mang tâm trạng buồn tủi của dân FA chính là những nỗi lòng thầm kín, những cảm xúc lẻ loi, cô đơn tới cùng cực khi bắt gặp nhiều cặp đôi tay trong tay thật nồng ấm trong ngày Noel. Đối với những trái tim yếu lòng, dễ bị tổn thương, dễ bị lay động, dễ bị cảm xúc chi phối thường rất khó giãi bày ra cùng ai, bởi nếu nói ra cũng sợ không ai thấu hiểu, sợ không ai đồng cảm cùng mình. Chi bằng, viết lên những dòng tâm sự, những câu nói, những dòng stt đăng đàn trên tường cá nhân của trang mạng xã hội facebook, biết đâu sẽ tìm thấy được sẻ chia, biết đâu bất ngờ vô tình ta lại tìm được một mảnh ghép thực sự.Nào hãy cùng www.hi5.vn chúng tôi tham khảo qua những câu nói hay về mùa đông ý nghĩa nhất mang tâm trạng buồn tủi của dân FA bên dưới đây nhé!
Những câu nói hay về mùa đông lạnh giá buồn tủi ý nghĩa nhất
Mùa đông đến tưởng chừng là vô hại nhưng nó lại đem đến một cảm giác e buốt đến tận sương tủy, khiến cho những ai cô đơn lại càn thêm cô đơn và đau buồn gắp trăm ngàn lần. Chính vì thế chúng tôi xin chia sẽ đến các bạn những câu nói hay nhất về mùa đông buồn và lạnh lẽo này cho những ai đang ngồi một mình bên hiên cửa sổ ngắm tuyết rơi và trộm nhớ đến một ai đó.
SINH NHẬT MÙA ĐÔNG
Tác giả: Nguyễn Cúc
Mùa đông băng giá ấy
Một cô bé ra đời
Cất tiếng khóc không vơi
Khi trời đêm gần sáng
Mùa đông năm nay lạnh
Cô bé lớn bổng rồi
Sinh nhật tới buồn vui
Cô cũng không biết nữa
Ngày ngày cô đi lựa
Những bông Cúc , Hồng tươi
Khoe sắc dưới nắng trời
Cắm vô bình , nghĩ ngợi !
Cô nhớ vài năm trước
Hân hoan sinh nhật hồng
Có bạn bè vui chúc
Ấm nồng giá lạnh đông
Năm nay chắc mình cô
Trong căn phòng lạnh giá
Ngắm hoa vàng đất lạ
Ôn kỷ niệm thiếu thời
Có lẽ để đông trôi
Cho thời gian đi mãi
Để sinh nhật này tới
Cô đón…một mình thôi
ĐƯA EM VỀ TRONG ĐÊM MÙA ĐÔNG
Tác giả: Khiếu Long
Đưa em về trong đêm mùa đông
Trái tim tôi như có như không
Đêm cuối cùng khung trời băng giá
Cơn gió nào buồn đến mênh mông
Đưa em về mai mình cách xa
Nụ cười em còn đó hôm qua
Tay trong tay hồn tôi lạnh giá
Tình còn không hay chỉ xót xa
Đưa em về thời gian qua mau
Từng vết thương dày xéo niềm đau
Dù con tim nhiều lần ứa máu
Xin một lần được gọi tên nhau
Đưa em về tháng chạp sầu vương
Con đường dài đọan nhớ đoạn thương
Lời kinh đêm trong đêm mừng chúa
Mắt dâng sầu đẫm ướt mù sương.
MÙA ĐÔNG Ở TRONG LÒNG
Tác giả: Độc Cô Cầu Tình
Tôi giữ mùa đông ở trong lòng
Để Tình tôi lạnh với mùa đông
Để Hồn tôi chết cùng năm tháng
Và để Tim tôi buốt máu hồng.
Tôi giữ mùa đông mãi muôn đời
Để Tình tôi chết với chơi vơi,
Để Hồn tôi hóa, thành băng đá
Đá Lạnh cô đơn mã trên đời.
HUYỀN THOẠI MÙA ĐÔNG
Tác giả: Trịnh Bửu Hoài
Em giấu mùa đông trong áo lụa
Nhặt chiếc lá vàng sang tặng tôi
Hình như trời chớm qua kỳ rét
Chiếc lá hồn nhiên ấm một người.
Tôi giấu mùa đông trong nỗi nhớ
Bài thơ tháng chạp tặng riêng em
Thì ra trời vẫn còn hương bấc
Thơ tôi hóa lá rụng bên thềm.
Tôi về gom gió mùa đông lại
Gởi em màu nắng nhạt bên sông
Lẽ đâu trời vẫn chưa thay áo
Vườn em sương trắng xuống mênh mông.
Em gom hết lá nơi thềm cũ
Nhặt cả vần thơ ai đánh rơi
Ngọn lửa nhà em sao ấm quá
Cho tôi hóa đá ở bên trời…
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa Đông
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa ơi buốt từng ngọn dio1
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân..
MÙA ĐÔNG ĐANG ĐẾN
Tác giả: Nguyên Hữu
Thấy không em?
Mùa đông đang đến
Mây lặng lẽ
Rũ mình
Chắc ngủ
Nằm im
Trên trời xám âm u…
Vi vu triền đê
Heo may tìm về
Nô lá cỏ
Tắm giọt nắng phơi
Dòng sông ơi
Hiền từ trôi chảy mãi
Đám bèo đời
Buông lời cãi lộn
Thu hay đông?
Lạnh sống dậy rồi
Co ro nhỉ?
Trúc, tre trơ đốt
Chở che ai người…
Em…
Anh choàng tấm chăn vui
Sống đôi
Đông ơi
Ở ngoài đó ngậm ngùi…
Giờ em muốn xóa đi giá băng của mùa đông trong em và yêu anh thật dắm say, vội vã.
TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG
Tác giả: Trương Phương Linh
Em ghét mùa đông…
Để tình mình băng giá
Cho nhớ nhung lạnh lắm những đoạ đày
Mộng hao gầy chiều tím nhuộm chân mây
Mà tim mãi vấn vương mùa trăng cũ
Em ghét mùa đông
Khi thu còn chưa đủ…
Thơm ngọt bờ môi…quên vội hẹn thề
Người phương nào nồng ấm giấc phu thê
Đêm trở gió, xót xa từng kỷ niệm…?
Em ghét mùa đông…
Giấc mơ nào… Người đành lòng tẩm liệm
Để thời gian mờ xoá tiếng yêu đầu
Vết tình sầu còn đọng lại niềm đau
Cho ngày tháng đời buồn như lá cỏ
Em ghét mùa đông…
Dẫu SaiGon, vẫn hai mùa…thế đó!
Nắng nồng say, mưa…ẩm ướt những con đường
Có chiếc lá nào…va vướng sợi thương
Vừa rơi xuống…hồn lạc loài tiếc nuối!
Niệm khúc riêng…dành cho lần yêu cuối
Tình xa rồi…hoang lạnh một mùa đông.
Mùa đông! Có một kẻ khen mùa đông không lạnh…vì đã có ai trong vòng tay bao bọc.
Còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.
Mùa Đông Băng Giá Ấy
Mùa đông băng giá ấy
Một cô bé ra đời
Cất tiếng khóc không vơi
Khi trời đêm gần sáng
Mùa đông năm nay lạnh
Cô bé lớn bổng rồi
Sinh nhật tới buồn vui
Cô cũng không biết nữa
Ngày ngày cô đi lựa
Những bông Cúc , Hồng tươi
Khoe sắc dưới nắng trời
Cắm vô bình , nghĩ ngợi !
Cô nhớ vài năm trước
Hân hoan sinh nhật hồng
Có bạn bè vui chúc
Ấm nồng giá lạnh đông
Năm nay chắc mình cô
Trong căn phòng lạnh giá
Ngắm hoa vàng đất lạ
Ôn kỷ niệm thiếu thời
Có lẽ để đông trôi
Cho thời gian đi mãi
Để sinh nhật này tới
Cô đón…một mình thôi.
Bạn vừa cùng chuyên mục tuyển chọn ra những câu nói hay về mùa đông ý nghĩa nhất mang tâm trạng buồn tủi của dân FA, nếu đang trong tình cảnh cô đơn, đang bất lực vì chưa tìm thấy một bờ vai đủ vững chắc thì còn đây chính là cơ hội để bạn sẻ chia, là cơ hội để bạn có thể nói lên nỗi lòng của mình mà bất cứ ai cũng có thể đồng cảm với bạn trong ngày lạnh. Hi vọng, sau khi trải lòng, bạn sẽ sớm tìm thấy được một “cánh cửa tình yêu” cho chính mình. Chúc may mắn và hạnh phúc. Hãy là người bạn đồng hành cùng www.hi5.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích thú vị nhé!
Những Câu Nói Hay –
-
Tuyển chọn những câu nói hay về tình mẫu tử thiêng liêng giàu cảm xúc nhất
-
14 câu nói hay nhất về cơm và phở cực hài hước chuẩn không cần chỉnh
-
10 câu nói hay dạy cho chúng ta những bài học làm người đúng nghĩa
-
Những câu nói hay về mùa đông ý nghĩa nhất mang tâm trạng buồn tủi của dân FA
-
10+ câu nói hay nhất về nụ cười giúp bạn cười nhiều hơn mỗi ngày
-
Những câu nói hay, stt hay về cuộc sống chuẩn nhất năm 2018 để đăng Facebook
-
100 câu nói hay nhất về công cha nghĩa mẹ mà phận làm con phải khắc cốt ghi tâm
-
Những lời chúc buổi sáng hay và ý nghĩa bằng hình ảnh đẹp đáng để đăng facebook
-
18 câu status xin lỗi người yêu cực hay và ngọt ngào chân thành nhất
-
Top 17 câu stt về tình yêu đơn phương cực hay được chia sẻ nhiều trên facebook
-
Tổng hợp 999+ câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu
-
Những câu nói hay ý nghĩa và cảm động nhất về cha mẹ mãi đi vào lòng người
-
Những câu Stt an ủi hay bằng tiếng anh – Caption an ủi ý nghĩa nhất
-
Những câu nói hay về tình yêu đơn phương – Stt tình yêu buồn man mác chạm lòng người